TÂM LÝ TINH THẦN (27)

Tâm Lý Tinh Thần (tt)

 

Discipleship in the New Age
Vol 1,2 A.A. Bailey

Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

Bạn sẽ hỏi việc phụng sự của bạn là gì. Điều ấy, bạn thân mến, sẽ từ tham thiền mà ra. Tôi không phải là người cho biết phàm ngã bạn phải theo hoạt động nào, mà ấy là linh hồn bạn phải làm việc đó. Bạn đã biết vài điều này và tôi có thể nói tới chúng. Tùy theo bạn cảm thấy ra sao trong lòng, hãy vững chãi trong việc trợ giúp nhóm mới những người phụng sự thế giới. Đó nên là nỗ lực chính cho nhiều năm sắp tới của mọi người chí nguyện chân thực trong tất cả các trường bí giáo. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ.
Tôi không có bài luyện tập nào cho bạn để theo ngoài việc tập thở đã nói, cũng như tôi sẽ chú tâm đặc biệt với tìnhtrạng thể chất của bạn. Việc chuyển trọng tâm của bạn từ đầu vào tim là cách tốt nhất để giúp sức khỏe của bạn nói chung, và làm giảm bớt tìnhtrạng ở đầu - chuyện làm bạn lo ngại. Hãy nhớ lần nữa là năng lực theo sau tưtưởng; điều này có thể cho ảnh hưởng xấu, sinh ra căng thẳng quá mức, hay là chuyện tốt, xả năng lực tuôn đi nhiều hướng khác nhau tới những nơi mà nó có thể hữu dụng nhất. Cũng xin nhớ luôn rằng với bạn tôi phải đi chậm rãi, vì tính hối hả bên trong về tâm lý và cũng vì tính căng thẳng bên ngoài của bạn. Hãy xem xét kỹ những điểm chính trong đời bạn; điều ấy sẽ giúp cho sự tăng trưởng của linh hồn bạn, và đưa tới việc kiên tâm đến mức cùng.

Tháng 7 - 1935
Bạn thân mến,
Một diễn trình rõ ràng về việc tái sắp xếp đã diễn ra trong đời bạn, theo hướng của linh hồn bạn. Điều này mang lại ba sự kiện trong đời bạn:
1. Sự chủ ý chuyển từ vài tụ điểm (mà bạn biết rõ) sang mấy điểm khác có tầm quan trọng rộng hơn.
2. Có sự tái định hướng trọn đời bạn cho linh hồn, và cho việc làm trong nhóm đệ tử của tôi.
3. Một sự tái sắp xếp năng lực của những thể thanh, sinh ra bất an tạm thời nhưng có giá trị thực và lâu dài.
Diễn biến này không dễ và trong bốn tháng qua tôi đã ba lần tìm cách giúp bạn rõ ràng. Tôi tự hỏi bạn có cảm biết làn rung động và tưtưởng của tôi khi tôi có những tiếp xúc này ?
Hãy tập để thành nhậy cảm với làn rung động của tôi trong mấy tháng tới, nhất là vào thời kỳ tròn trăng. Có hai đoạn trong thư trước của tôi cho bạn mà tôi muốn lần nữa kêu bạn lưu ý. Chúng tóm tắt cơ hội và vấn đề của bạn. Xin đọc kỹ và suy gẫm sâu xa về dụng ý của chúng. Khi công việc được nêu ra tách bạch và chịu trực diện vấn đề, khi ấy làm việc khôn ngoan và xây dựng hóa dễ hơn.
Việc làm của bạn trong một thời gian là tiếp tục với chuyện tái chủ ý, tái liên hợp và tái sắp xếp trong tâm. Xin đừng quên lời nhắn nhủ của tôi trước đây là hãy tiến hành chậm rãi.

Tháng 1 - 1936
Bạn thân mến,

Áp lực của thời gian thì rất nặng nề mà vào cùng lúc, nhu cầu to lớn của việc cẩn trọng lại đáng nói hơn. Trước tiên tôi muốn chỉ cho thấy rủi ro lớn của bạn nằm ở đâu, và tôi dùng chữ ‘rủi ro’ với dụng ý. Tôi biết tự bạn có ý thức về nó, nhưng việc nhấn mạnh lần nữa về phần tôi thì cũng không phải là thừa.
Thân thể bạn rất mảnh dẻ và do vậy, bạn phải sử dụng lực và năng lựctinh thần đặc biệt cẩn trọng; khi thể bên ngoài yếu đuối và dễ đau, các thể thanh có thể trở thành áp chế mạnh; khi lực tuôn vào, cái sau hóa ra hệ trọng hơn. Hiện thời đang có nhiều lực tuôn qua bạn. Đừng suy ra từ lời này là bạn tiếp xúc và thu hút nhiều lực hơn các bạn đồng đệ tử với mình, vì không phải như vậy. Nhưng thể xác bạn có tính chất khiến nó thành vấn đề thực.
Ảnh hưởng sau đó và tiềm năng của các thể thanh - nhất là thể hạ trí với khả năng chỉ trích của nó - thì quá mạnh khi biểu lộ ở cõi trần. Tôi biết rõ là chính bạn hiểu vậy.
Một trong những vấn đề mà mỗi Chân Sư phải đối đầu (khi dạy một nhóm đệ tử như nhóm này), là làm sao dẫn họ sang bước tới khi những gì mà Ngài có thể nói với họ, thì chỉ là việc nhấn mạnh điều mà họ - là người chí nguyện thông minh nhất - đã biết rồi. Vào lúc này không có gì mấy để tôi có thể cho bạn hay. Bạn có nhiều hiểu biết và ý thức rằng vấn đề chính của mình là việc sử dụng đúng đắn lực.
Có lẽ tôi sẽ giúp nhiều nhất nếu xin bạn đừng dùng lực quá mạnh như vậy. Hãy học cách lo cho chính mình và các vấn đề trong cuộc sống, việc làm của bạn như một người đệ tử, mối liên hệ với nhóm đệ tử của tôi và với tất cả những gì xẩy ra cho bạn bớt nồng đậm hơn. Bạn chủ ý xử sự rất mạnh với chính mình, và với sự dữ dội nên thường xuyên làm mình tan vỡ, và thường xuyên làm gẫy đổ các tiếp xúc bạn tạo ra, công việc bạn làm và cầu nối mà bạn lập giữa chính mình với người khác. Bạn cũng biết điều này.
Bạn sẽ hiểu và tin tôi chăng, bạn thân mến, khi tôi nói với bạn rằng cho bạn, đạt tới sự tĩnh lặng nội tâm là đường thoát cho mọi vấn đề của bạn ? Cái trí linh hoạt dữ dội của bạn đi từ các cá nhân sang Thiên cơ, từ NhómMới Người Phụng Sự Thế Giới sang chi tiết của cuộc sống hằng ngày, không hề tĩnh lặng một phút trong hoạt động tạo hình tưtưởng, phải học cách lặng lẽ nghỉ ngơi trong sự sáng. Nó phải học chỉ phản ảnh lại, theo nghĩa tưtưởng lặng lẽ và theo nghĩa chói rạng lặng lẽ. Khi ấy tưtưởng của bạn sẽ nhịp nhàng và hòa đồng; khi ấy những kế hoạch của bạn sẽ có tính xây dựng thoát khỏi cái tôi; khi ấy bạn sẽ trở thành một trung tâm của sự bình an, và một điểm của năng lực rạng ngời mang mọi người lại với nhau, và xử sự như là một lực kết hợp.
Vậy hãy để trong vài tháng tới nỗ lực của bạn là nhằm đạt được sự tĩnh lặng nội tâm đó. Điều này không chi phối hay làm thay đổi chút nào mục tiêu việc làm của bạn; nó không gạt bỏ phần nào phương pháp mà bạn tìm để giúp công chuyện của tôi. Dầu vậy, nó ảnh hưởng tính chất và nhịp của điều bạn muốn làm, và bớt nhiều thì giờ cho bạn mà hiện nay được dùng để không ngừng tái dựng.
Hãy chú ý tới chính mình vào lúc trăng tròn mỗi tháng, nhất là vào lúc trăng tròn tháng năm để không bị khích động quá mức, nhưng đừng tránh không có tiếp xúc với năng lựctinh thần ấy. Hãy giữ cho mình không nồng nhiệt quá và do vậy có được ý niệm đúng đắn hơn về sự cân xứng. Thiên đoàn kiên nhẫn chờ đợi thành quả cho nỗ lực của mình, sau khi làm tất cả những gì có thể làm trong khắp hết các cõi. Sự chú tâm luôn luôn và chờ đợi trông chừng phải được hết mọi đệ tử làm theo. Hãy trụ luôn luôn vào Nhà Tĩnh lặng, bạn thân mến, mà đừng giảm bớt việc phụng sự của bạn. Nó hoàn toàn là câu hỏi về định hướng trong tâm và thái độ, mà không phải là câu hỏi về hoạt động lạ lùng bên ngoài. Chuyện ấy có thể vẫn y vậy hay lại hóa mau lẹ hơn và thành mạnh mẽ hơn, nhưng tính chất và nguyên tắc sống thực sự có thể cao hơn, thương yêu nhiều hơn, gần với tâm hơn và do đó, tĩnh lặng hơn.
Tập luyện duy nhất và tôi cho bạn vào lúc này là như sau:
1. Tập thở giản dị…
2 . Rồi ngồi yên lặng hoàn toàn bên trong và lặng thinh mười lăm phút, không trôi tiêu cực vào trạng thái mơ mơ màng màng, mà tích cực thành ý thức cái tâm tĩnh lặng và bình an bên trong, nơi là nhà của niềm hân hoan và hoan lạc.
3. Khi cảm thấy rằng tất cả các thể đã lặng xuống và bạn đã ‘về chỗ có an nghĩ lặng lẽ, thánh thiện’, lúc ấy hãy hiến dâng mình cho việc phụng sự Thiên cơ, đặt mình cho những ai phụng sự Thiên cơ ấy sử dụng.
4. Rồi nói ‘Tôi không xin gì cho cái ngã chia rẽ, mà tôi tuôn tràn tình thương.’ Giữ trong trí:
a. Gia đình thân thiết nhất.
b. Các đồng đệ tử và anh em trong nhóm.
c. NhómMới Người Phụng Sự Thế Giới.
d. Nhân loại.
5. Chấm dứt bằng lời chúc lành.
Ân phước tôi đến với bạn, bạn thân mến, và mong sao sự bình an vượt mức hiểu biết thưởng cho mọi nỗ lực của bạn.

Tháng 6 - 1936
Bạn thân mến,
Hãy trụ ý chí vào nhiệm vụ hiện có mà không để bị lạc vào mê lộ của những gì có thể xẩy ra. Bạn đã tự ý gia nhập vào nhóm đệ tử của tôi, và hợp tác với những ai gắng công thực hiện phần việc đã giao cho họ. Bạn cam kết có lòng tận tụy và hiểu biết khi hợp tác với công việc của NhómMới Người Phụng Sự Thế Giới. Ta đừng để nét đẹp của chuyện có thể được làm khiến bạn quên đi việc chi đã khởi sự; bằng không bạn có thể khiến mình rơi vào thế giới huyễn ảo và sau đó là vô vọng. Bạn có thể cho ra nhiều điều, vậy hãy cho ra với hiểu biết rộng rãi của bạn. Khi việc làm của nhóm thành công, ấy là vì khả năng của nhóm được tăng cường bởi những gì mà mỗi thành viên có để cho ra. Năng lực của đơn vị hòa vào trọn nhóm và thành quả phụng sự nhờ vậy gia tăng. Rồi khi ấy nhóm có thể chuyển lên cõi phụng sự và tâm thức cao hơn. Hãy suy gẫm điều này.

Tháng 1 - 1937
Người huynh đệ và người bạn đã chọn của tôi,
Tôi đã chăm chú theo dõi bạn với sự thông cảm trong năm qua. Tôi biết bạn đã trải qua những gì và mức độ các khó khăn cùng vấn đề của bạn. Như thường lệ bạn đối dầu chúng với lòng can đảm. Quá khứ nằm sau lưng bạn và tuy cho đến vài tuần trước, tôi quan sát bạn với lòng lo ngại nay tôi không còn lo nữa. Bạn có thể và sẽ là một lực hòa hợp trong nhóm này.
Tiến trình lớn lao của việc chuyển hóa các năng lực thấp đang diễn ra nơi bạn, từ huyệt đan điền - nơi tiếp nhận lực của phàm ngã - đi lên như luôn luôn vậy. Việc này là khủng hoảng tột đỉnh trong đời bạn nói về mặt huyền bí, tuy hệ quả của nó có thể sinh ra những chuyện bên ngoài. Điều sau không đáng kể gì (phải không ?) so với chuyện xẩy ra trong nội tâm.
Vài lúc tình hình tỏ ra nguy ngập. Có ba lần như thế trong năm qua mà tôi đã can thiệp và trợ giúp tuy đương nhiên là bạn không biết. Tới đây, tôi có thể chỉ cho bạn một bài học mà tất cả đệ tử thực thụ đều phải học chăng ? Sự can thiệp như vậy của một vị Thầy hay một Chân Sư đang theo dõi là điều ít khi xẩy ra, và là điều mà tất cả đệ tử có ý thức tìm cách tránh; là điều mà họ không hề mong chờ và không hề cầu xin. Chỗ của đệ tử có ý thức chỉ mới mở ra cho bạn như là hệ quả của kinh nghiệm này, và trong giai đoạn chưa ý thức thỉnh thoảng chúng tôi có giúp đỡ. Và tôi đã làm vậy.
Tôi muốn yêu cầu bạn xem tiến trình của việc tái định hướng và chuyển hóa rõ ràng như vậy là nay đã đóng lại, có lẽ cho trọn kiếp này. Bạn đã thoát được một chút, và được tự do cho công việc theo nghĩa không thể có trước đây. Nay tôi muốn bạn có vài tháng hoàn toàn yên lặng, cho huyệt đan điền có giờ nghỉ ngơi, và trí não bạn có giờ điều chỉnh nó với các nhịp mới. Đừng có chương trình gì mà hãy theo những đường phụng sự khi chúng tới, và khi bạn thấy có nhu cầu. Tôi không cần xin bạn đứng sẵn đó cho công việc của tôi và cho những gì tôi muốn làm trong thế giới, vì tôi biết bạn sẽ làm vậy. Linh hồn bạn đòi hỏi phàm ngã làm vậy và sẽ thấy bạn luôn sẵn sàng.
Dưới đây là sáu tưtưởng mầm mà tôi đã chọn cho bạn xem xét. Mỗi ngày bạn yên lặng suy gẫm chúng mười lăm phút được chăng ?
Tháng thứ nhất - Tôi là chim hót. Ai trên trời cao có thể nghe bài hót của tôi. Những bạn đồng hành cảm biết niềm vui của tôi.
Tháng thứhai - Tôi là hoa sen trong tim. Hương thơm của tim phải tràn ngập không khí quanh tôi và làm thân hữu tôi thoải mái.
Tháng thứ ba - Tôi là hồ yên tĩnh. Không gì phá hủy được sự bình an đó, vì mọi ai quanh tôi cần sự bình an và lặng lẽ mà nước an tĩnh cho ra.
Tháng thứ tư - Tôi là đồi vững chãi trên đó gió nhẹ của Thượng đế thổi tự do. Hành giả rã rời trên Đường tìm thấy sức mạnh tươi mát và sức sống phấn chấn trên đồi ấy.
Tháng thứ năm - Tôi là giọng nói kêu lên và nói lời cổ võ, vì tôi thấy viễn ảnh.
Tháng thứ sáu - Tất cả những gì tôi là và tôi có thuộc về người khác, không thuộc về tôi.
Công việc mà bạn đang dự định, và là chuyện bạn đã nói với tôi, là đủ cho bạn làm trong vài tháng tới.

Tháng 7 - 1937
Bạn thân mến,
Ta hãy nói về những khó khăn trên đường Đạo và từ đó, tìm cách khám phá điều chi là trở ngại và vấn đề mà bạn phải đối mặt. Nhiều khó khăn, phần nào vì trí não hết sức linh động của bạn, dựa trên sự kiện bạn đang chuyển từ cung sáu sang cung hai; do việc chuyển di này của chân nhân, có sự truyền năng lực. Bạn đang trải qua một giai đoạn giao thời. Một hay hai đệ tử khác của tôi cũng đang làm cùng một việc nhưng họ đã làm gần xong. Hệ quả cho vài người phần lớn có tính thể chất và cũng cho huyệt tim. Với bạn, hệ quả thấy ở thể trí và huyệt cổ họng.  Tình trạng thân xác làm bạn lo nghĩ thì không sinh ra vì sự chuyển cung ấy.
Có một điểm thú vị lộ ra mà tôi muốn bạn chú ý tới. Sự liên kết của bạn với nhóm đệ tử này, và do vậy với tôi, là do sự thúc giục của linh hồn, để bạn có sự thay đổi cần thiết mà mau lẹ và dễ dàng hơn. Điều hữu dụng lớn lao ở đây là bạn có được sự ổn định cần thiết bên trong một trung tâm thuộc cung hai. Xin hãy suy gẫm về hậu ý của lời này, và xin nỗ lực ý thức nhu cầu cùng lời kêu gọi của linh hồn cho việc có ổn định như thế, và đòi hỏi cấp bách của phàm ngã muốn có sự an tĩnh phát ra từ một nhóm cung hai. Với bạn, trong kiếp này không có sự thành đạt thực sự trừ phi bạn học được sự an tĩnh trí não đó, và sinh hoạt ôn hòa do thương yêu đúng như linh hồn, hoàn toàn kềm lòng không có những câu hỏi vặn vẹo, giữ cho bạn an ổn cho công việc tương lai, hòa hợp và biểu lộ bên trong tâm của nhóm, và loại bỏ mọi ý chỉ trích mà cái trí quá linh hoạt của bạn thường xuyên có.
Trạng thái lao chao này của cái trí (nếu tôi có thể gọi vậy, bạn thân mến, mà không làm tổn thương bạn) thường hóa mạnh thêm do sự kiện là thể trí, giống như phàm ngã của bạn, thuộc cung một. Những hệ quả của điều này hiển hiện ngay ra cho bạn thấy. Ta hãy nhìn vào vấn đề của bạn như nó là.
– Trước hết, phải có khủng hoảng trong đời chân ngã khi năng lực được chuyển từ một cung phụ sang cung chính. Phàm ngã của bạn cung một, bình thường có tính nhất tâm mạnh mẽ và tự động có tính vị kỷ; tìnhtrạng này không hóa dễ dàng do sự kiện là lực của một phàm ngã, đã hòa hợp ba thể thấp, tuôn qua thể trí cung một. Nó sinh ra không tránh được, các đặc tính của lòng vị kỷ sâu đậm (tôi không nói ích kỷ, bạn à). và lòng tin chắc mạnh mẽ, một tham vọng tràn đầy (thường khi có tính chất hoàn toàn đúng, nhưng đôi khi không đúng), và khả năng phân tích và thường là chỉ trích người khác, cá tính và phần việc của họ.
Làn rung động mới mà linh hồn đang dẫn dắt bạn (có tính mở rộng và bao trùm, cộng thêm khả năng tổng hợp và cảm thông), thì trong vài giai đoạn của nó quá đỗi mạnh mẽ cho bạn, và bạn chưa thu xếp được các phản ứng của nó. Nó làm bạn có khuynh hướng rõ rệt (và lắm khi gần như không kiểm soát được) là đồng hóa mình với bất cứ quan điểmtưởng tượng nào, thấy những điều chung quanh một câu hỏi mà ít khi thấy tận tâm của nó, và chạm thoáng qua tưtưởng và tình cảm này, kia, nọ. Các phản ứng đó không đủ lâu để cho phép bạn hiểu thực sự. Bạn tiếp xúc người khác ở bìa tâm thức của họ, mà thường khi không ở tim hay đời họ.
Liệu bạn sẽ chấp nhận lời chẩn đoán này chăng, hỡi bạn và huynh đệ của tôi ? Bạn biết ước muốn nồng nhiệt của tôi là thấy bạn ổn định cho đến hết kiếp này, và nhờ vậy không mất thì giờ và đạt rõ ràng kết quả xây dựng trong nhóm của bạn, và trong trung tâm mà linh hồn đã hướng bạn tới. Những kết quả xây dựng này sẽ mỹ mãn, nếu bạn trụ lực bên trong một trung tâm có làn rung động cung hai, vì nó sẽ giúp việc chuyển năng lực mà hiện giờ linh hồn bạn đang làm.
Trung tâm có làn rung động cung hai này có thể là nhóm đệ tử của tôi mà bạn đang có liên hệ lúc này; nó có thể là bất cứ nhóm, tổ chức hay trường phái tưtưởng nào; nó có thể hữu hình đối với bạn bây giờ hay chỉ ở cõi cao và chưa thực hiện được. Nếu linh hồn bạn muốn làm việc chuyển cung cần thiết trong kiếp này, điều thiết yếu là bạn trụ chính mình và giữ cho tương đối tĩnh lặng một thời gian lâu, bên trong trung tâm đã chọn. Bằng không linh hồn bạn sẽ bị buộc phải hoãn lại việc chuyển cung cần làm tới kiếp sau. Chuyện thú vị, phải không, khi thấy lý do cho việc xẩy ra trong vòng tâm thức của mình, nhận biết ánh sáng trong trẻo được chiếu vào lỗi lầm theo cách đó, và biết ta phải làm chi.
Trí của bạn luôn là một cái trí hay thắc mắc. Bổn phận của tôi luôn luôn là đưa bạn trở lại những câu hỏi của mình, và xem kỹ là bạn tự trả lời chúng. Tôi muốn xin bạn nhận biết vùng rộng lớn mà cái trí khôn khéo, linh hoạt quá độ của bạn mang tới cho mỗi câu hỏi, và khoảng rộng lớn của thắc mắc và những chuyện liên hệ mà nó hỏi. Hẳn tôi sẽ không nêu chuyện này cho bạn thấy nếu tôi không nhận biết là cái trí bao hàm như vậy, phát triển tới mức mà trí bạn đạt được, là một vốn liếng giá trị, làm bạn vừa nhậy cảm vừa bao hàm, theo nghĩa cao nhất của những chữ đó. Cái trí như vậy là điều kiện căn bản cho tất cả đệ tử và mọi ứng viên cho đường làm đệ tử. Nhưng một cái trí như vậy rõ ràng cần có kiểm soát, và liên kết khôn ngoan với một trung tâm ổn định và nằm trong vòng giới hạn.
Bạn thân mến, hãy để tính đơn giản hướng dẫn bạn và tình thương một lòng một dạ là mục tiêu lớn cho bạn. Hãy chọn địa hạt phụng sự nào có giới hạn định rõ - vì tất cả đệ tử đều bị giới hạn và không thể có tưtưởng bao trùm khắp địa cầu. Rồi làm việc - bằng trí não và thể chất - bên trong các giới hạn này. Bạn chỉ bị đòi hỏi điều duy nhất, là làm tròn công chuyện tự đặt cho mình trong vòng giới hạn của nhân quả và môi trường, mà số phận đã đặt cho bạn. Lần này bạn sẽ hoàn thành chuyện chi ? Vào tuổi của bạn đã tới, chỉ còn lại một số năm tháng trước mặt và bạn có thể xác mảnh dẻ. Hãy để việc phụng sự của bạn nằm trong vòng liên hệ bạn có, và đừng vươn ra khắp nơi trên địa cầu. Có còn chuyện nào khác quan trọng hơn hay to tát hơn, là làm tròn phần việc của mình và hoàn tất nó trước khi bạn qua đời, và làm nó ở chỗ của bạn và với những người đồng chí hướng mà bạn đã chọn không ?
Hãy tin khi tôi đoan chắc với bạn, là tôi không tìm cách tránh né câu hỏi nào mà bạn có thể nêu ra, nhưng nếu tôi có thể làm bạn nhận ra điều cần thiết là có ‘giới hạn tinh thần’ (gọi theo cách huyền bí khi xác định bước đường của một đệ tử trong vòng giới hạn việc làm của họ), và khiến bạn quan tâm đến việc cần đạt mục tiêu đã đặt cho mình khi bạn khởi sự làm việc với tôi, là tôi đã giúp nhiều cho bạn. Tôi tin chắc là bạn nắm được sự khôn ngoan của những lời này.
Thể tình cảm của bạn thuộc cung sáu và do đó là vấn đề cho bạn. Tôi không cần nói nhiều về chuyện này, ngoài việc nhắc nhở bạn là một thể tình cảm cung sáu (nơi người đệ tử) báo trước việc theo sát mạnh mẽ một đường lối suy nghĩ, một ý tưởng, một nhóm, một người hay một thái độ, hay một ý niệm định trước. Những điều này có thể đúng hay sai, nhưng khuynh hướng theo sát hiện giờ rất mạnh, và có thể là vốn liếng lớn hay là trở ngại to tát. Sao đi nữa - lại cũng cho người đệ tử - bất cứ định kiến idée fixe nào (ngoài định hướng tinh thần đúng đắn) có thể là rào cản cho tiến bộ, nếu có động lực cuồng tín. (còn tiếp)